TRẦN QUỐC KHÁNH
Câu chuyện chia sẻ
\" Gửi tương lai xanh 2050\" là cuộc thi em rất ấn tượng ngay từ tên gọi. Từ lúc đầu, cuộc thi đã khiến em có nhiều ý tưởng, thỏa sức tưởng tượng và vẽ nên những ước mơ về một Trái Đất xanh- sạch - đẹp trong tương lai. Vì thế, trong ba mục của cuộc thi, em đã chọn \"năng lượng xanh\" để gửi gắm thông điệp đến tương lai. Bức tranh của em vẽ về một ngôi làng nhỏ rực rỡ dưới bầu trời cầu vồng bảy sắc lung linh như kẹo ngọt. Những ngôi nhà mái đỏ có gắn pin năng lượng mặt trời lấp lánh, hấp thụ ánh nắng để tạo ra điện mà không làm ô nhiễm không khí. Ngoài kia là những cối xoay gió khổng lồ quay tít trong gió, tạo ra nguồn điện sạch giúp con người thắp sáng cuộc sống. Xung quanh là cây xanh, hoa nở rực rỡ, những chú gà tung tăng nhảy múa giữa khu vườn đầy màu sắc. Em còn vẽ cả gia đình đang nắm tay nhau dưới cầu vồng, ai cũng cười thật tươi, như một lời hứa sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường và yêu thương Trái Đất này. Em nghĩ rằng, nếu ai cũng sống xanh và biết giữ gìn thiên nhiên như trong bức tranh, thế giới của chúng ta sẽ đẹp biết bao. Cô giáo nói đây chính là \"năng lượng xanh\" - là món quà kỳ diệu mà con người gửi đến tương lai. Em mong bức tranh nhỏ bé của mình sẽ góp phần lan tỏa thông điệp: Hãy cùng nhau hành động hôm nay để gửi tặng tương lai xanh cho trái Đất mai sau, để màu xanh mãi ở lại trong tim mọi người.