Trần Quỳnh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư gửi Tương Lai Xanh năm 2050
Gửi bạn nhỏ ở năm 2050 thân mến,
Tớ tên là Trần Quỳnh Anh, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Kon Dơng số 1. Hôm nay, tớ ngồi viết bức thư này khi nắng chiều đang xuyên qua tán cây phượng đỏ ngoài sân trường. Lá phượng khẽ rơi trên trang giấy, tớ chợt nghĩ: “Ước gì Trái Đất của chúng mình mãi xanh như thế này.”
Tớ nghe cô giáo kể, nhiều nơi trên thế giới cây xanh đang ít đi, sông suối cạn nước, và nhiều con vật không còn chỗ ở nữa. Tớ buồn lắm. Tớ từng thấy một chú chó nhỏ bị người ta bỏ lại ven đường, tớ mang ít nước cho nó uống, nó vẫy đuôi cảm ơn. Lúc đó tớ nghĩ, nếu mỗi người biết yêu thương và giúp đỡ một chút thôi, thế giới này sẽ hiền lành hơn nhiều.
Mỗi sáng, tớ cùng bố tưới cây sau vườn. Bố bảo: “Khi con chăm cho cây sống, là con đang chăm cho Trái Đất.” Từ ngày đó, tớ không quên tắt điện khi ra khỏi phòng, không xả rác bừa bãi, và nhắc mẹ mang giỏ vải đi chợ. Mẹ cười bảo: “Con gái mẹ là cô bé xanh rồi đó!”
Tớ hy vọng khi bạn đọc được lá thư này, Trái Đất năm 2050 sẽ xanh hơn, sạch hơn, và con người biết yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu có thể, tớ ước được cùng bạn trồng một khu rừng, để mỗi chiếc lá đều kể chuyện về những đứa trẻ nhỏ yêu hành tinh này.
Chúc bạn sống vui trong một thế giới đầy tiếng chim và hương hoa.
Thân mến,
Trần Quỳnh Anh – lớp 3A3, Trường Tiểu học Kon Dơng số 1.