Trần Quỳnh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Xin gửi đến tương lai của chúng ta trong năm 2050,
Em mong rằng tương lai của Trái Đất chúng ta sẽ tràn ngập màu xanh. Em tin rằng một hạt giống nhỏ được gieo trồng xuống đất ngày hôm nay có thể trở thành một cây xanh cao lớn cung cấp oxy cho Trái Đất. Vì vậy em đã vẽ một sản phẩm về hành động của chúng ta ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến Trái Đất ra sao. Bức tranh có hình ảnh một bàn tay đang nâng niu một hạt giống, một mầm cây bé nhỏ chứa đựng sự hy vọng lớn lao, biết đâu sau này mầm cây ấy sẽ trở thành một cây xanh cao lớn. Đây cũng là tiền đề để em vẽ nên một tương lai của nhân loại với hàng cây xanh mướt rực rỡ. Tương lai xanh năm 2050 của chúng ta cũng có thể như vậy chỉ cần mỗi người ngày hôm nay ôm bao hy vọng rằng Trái Đất sẽ xanh, sạch, đẹp hơn và gieo một hạt giống tươi tốt thì tương lai xanh sẽ không phải là giấc mơ quá xa vời. Vơi câu nói “Bảo vệ môi trường là bảo vệ Trái Đất” em luôn hướng đến một hành tinh xanh trong lành và hơn thế nữa. Em mong rằng bức tranh em vẽ có thể truyền tải được thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người, vì bảo vệ môi trường rất quan trọng đối với Trái Đất hiện nay, đặc biệt trong tình trạng biến đổi khí hậu.
Em xin cảm ơn,
Trần Quỳnh Thư