Trần Diễm My
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em: “Cùng nhau bảo vệ Trái đất xanh”
Bức tranh của em nói về ước mơ một Trái đất xanh, sạch và hạnh phúc. Ở giữa là Trái đất hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu thiên nhiên và sự sống của con người. Xung quanh Trái đất là cây cối, hoa lá, chim bồ câu và cá bơi lội, tất cả đều hòa bình, tươi đẹp.
Phía trên, em vẽ những ống khói và cây khô để nhắc nhở mọi người rằng, nếu còn khói bụi và ô nhiễm, Trái đất sẽ rất buồn. Nhưng ngay bên dưới là những mầm xanh và cầu vồng rực rỡ, thể hiện hi vọng rằng chúng ta có thể làm Trái đất hồi sinh bằng tình yêu và hành động tốt.
Em còn vẽ ba bạn học sinh nắm tay nhau, tượng trưng cho sự đoàn kết của trẻ em toàn thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường. Phía sau các bạn là những bông hoa hướng dương, biểu tượng của ánh sáng và niềm tin vào tương lai. Trên cánh hoa là hình ảnh các bạn nhỏ đang chăm sóc cây và nhặt rác – đó là những việc làm nhỏ nhưng rất ý nghĩa.
Bức tranh của em muốn gửi đến mọi người thông điệp:
“Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, để Trái đất luôn xanh và nở nụ cười hạnh phúc!”
Em tin rằng nếu ai cũng yêu thiên nhiên và sống xanh, thì đến năm 2050, Trái đất của chúng ta sẽ thật tươi đẹp và tràn ngập tiếng cười!