Trần Thị Ngọc Hà
Câu chuyện chia sẻ
Chào mừng đến với cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\"! Tớ là Trần Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 5. Tớ muốn chia sẻ thông điệp về Trái Đất qua bức tranh này.
Bức tranh của tớ tập trung vào một quả địa cầu lớn, được chia thành hai nửa đối lập, đại diện cho hai lựa chọn tương lai của chúng ta.
Nửa Trên: Tương Lai Xanh Nửa trên mang màu xanh tươi sáng, là ước mơ về một Trái Đất khỏe mạnh. Khu vực này tràn ngập cây xanh sum suê, tán lá rộng lớn vươn lên bầu trời trong lành. Màu xanh dương và xanh lá chiếm ưu thế, tượng trưng cho nước sạch và rừng nguyên sinh được bảo tồn. Đây là hình ảnh năm 2050 mà tớ khao khát: một hành tinh cân bằng và hòa bình.
Nửa Dưới: Lời Cảnh Báo Nửa dưới là lời cảnh báo nghiêm túc. Tớ dùng màu đen, đỏ và vàng cam để thể hiện sự nóng lên và ô nhiễm. Kèm theo là hình ảnh gốc cây bị đốn hạ trơ trụi, nhắc nhở về nạn phá rừng và khai thác tài nguyên bừa bãi. Bầu trời tại đây cũng bị nhuốm màu xám xịt của khói bụi.
Thông Điệp: Qua \"Hai Nửa Trái Đất\", tớ muốn nói rằng: Mọi hành động của chúng ta hôm nay sẽ quyết định màu sắc của Trái Đất vào năm 2050. Tớ hy vọng mọi người cùng nhau chọn màu xanh, bảo vệ môi trường, để thế giới của chúng ta mãi mãi tươi đẹp!