Trần Thị Nhựt Huỳnh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh em vẽ là năm 2050 em muốn các bạn và mọi người trên trái đất bắt đầu từ năm 2025 đến 2050 điều có ý thức bảo vệ môi trường và trồng nhiều cây xanh để không còn bị hạn hán lũ lụt. Trồng nhiều cây xanh rất co ích nhưng em thấy rất ít người biết trừ khi những khu công nghiệp được xây cây cối lại bị chặt phá nghiêm trọng. Không có bóng cây che nắng sự nóng làm cháy các nơi trồng lúa đã bị hạn hán. Ở nơi có sông lớn nhỏ không có thể chặn nước lũ vào các làng nên hiện nay em thấy có rất nhiệu vụ lũ lụt do bão. Em mong ở năm 2050 mọi người trên thế giới lại cải tiến nhưng cũng phải bảo vệ môi trường.