Trần Thị Quỳnh Như
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050
Xin chào mọi người,em là Trần Thị Quỳnh Như học lớp 8a1,học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Phú,hôm nay em muốn trình bày về ý nghĩa của bức tranh mà em đã vẽ.
Hiện nay đang có rất nhiều việc xả rác,khói,bụi gây ô nhiễm cho môi trường,chặt cây phá rừng khắp mọi nơi hiện nay,gây ra các thiệt hại cho động,thực vật.
Em cũng mong muốn vào năm 2050,thế giới sẽ xanh tươi và rực rỡ sắc màu hơn,đi trên những con đường,đi qua con sông suối mà không lo bị ô nhiễm hay có rác thải mọi nơi nữa.Mọi người sẽ có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường,cùng nhau tuyên truyền,tổ chức các hoạt động dọn rác bảo vệ môi trường thiên nhiên.Mỗi lần không xả rác,là một lần chúng ta đã bảo vệ môi trường và các loài động,thực vật.Thiên nhiên đã ban tặng cho ta 1 thế giới tuyệt vời và sắc đẹp,chúng ta không nên làm đánh mất đi bản sắc ban đầu của nó,mà hãy làm nó trở nên tươi đẹp hơn,rực rỡ sáng ngời hơn.Năm 2050 là năm thế giới đã bước vào 1 thời kì hiện đại,em mong các nhà thí nghiệm,khoa học sẽ tìm,phát minh ra những thứ hữu ích mới để giúp cho Trái Đất này,sử dụng các phương tiện xanh như xe đạp,tàu điện hoặc các loài xe sử dụng điện như xe máy điện,ô tô điện,…
Vì 1 tương lai xanh,các bạn nhé!