Trần Thị Thương Thương
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em thể hiện một hành tinh xanh tươi – nơi có bầu trời trong lành, nhiều cây xanh và các bạn nhỏ đang chung tay bảo vệ môi trường.
Các bạn ạ! Trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nhưng mỗi ngày, môi trường đang bị ô nhiễm bởi rác thải, khói bụi và việc chặt phá cây xanh. Nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay, tương lai sẽ không còn đẹp nữa.
Qua bức tranh, em muốn gửi đến mọi người thông điệp:
“Hãy bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất!
Giữ sạch môi trường – Giữ màu xanh cuộc đời!”
Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều đơn giản như:
+ Không xả rác bừa bãi
+ Trồng và chăm sóc thêm nhiều cây xanh
+ Tái chế đồ dùng cũ
+ Tiết kiệm nước và điện
+ Hạn chế sử dụng túi ni lông
Em tin rằng, với bàn tay nhỏ bé của chúng ta hôm nay, Trái đất ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, xanh hơn và tràn đầy sự sống.
Nào các bạn chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai xanh nhé!
Họ và tên: Trần Thị Thương Thương
Lớp: 5A, trường Tiểu học Chợ Chu, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên