Trần Trúc Diễm
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Trái Đất xanh – Tương lai xanh”.
Em vẽ bức tranh này để gửi gắm mong ước của mình về một Trái Đất luôn tràn đầy cây xanh, hoa lá và sự sống. Em muốn mọi người cùng nhau bảo vệ thiên nhiên để tương lai của chúng ta được tươi đẹp hơn.
Ở giữa bức tranh, em vẽ hai bàn tay nâng Trái Đất. Hai bàn tay đó tượng trưng cho con người đang gìn giữ và che chở cho hành tinh của mình. Trái Đất trong bức tranh của em có màu xanh biếc, với những hàng cây rừng xanh tốt, thể hiện sự sống mạnh mẽ và hi vọng. Em muốn nói rằng: Trái Đất chính là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, nên mỗi người đều có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nó.
Phía trên bức tranh, em viết dòng chữ “Trái Đất xanh – Tương lai xanh” và vẽ thêm một hình trái tim đỏ. Dòng chữ và trái tim ấy giống như một lời nhắn gửi yêu thương: nếu hôm nay chúng ta yêu Trái Đất, chăm lo cho môi trường, thì mai sau thế giới này sẽ thật tươi đẹp. Phía dưới, em vẽ những bông hoa nhỏ xinh đang nở trên mặt đất. Những bông hoa tượng trưng cho niềm vui, sự sống và ước mơ của con người. Khi thiên nhiên được bảo vệ, hoa sẽ nở, cây sẽ xanh, và con người cũng sẽ được sống hạnh phúc.
Trong bức tranh, em dùng màu xanh là màu chủ đạo để thể hiện hi vọng, bình yên và sự sống. Màu xanh ấy cũng là ước mơ của em – ước mơ về một hành tinh không còn rác thải, không còn ô nhiễm, chỉ có cây xanh, hoa lá và nụ cười.
Qua bức tranh này, em muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ cùng lứa tuổi với em: Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như trồng cây, chăm hoa, nhặt rác, tiết kiệm nước và yêu quý thiên nhiên. Vì mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Trái Đất xanh hơn và một tương lai tươi đẹp hơn.
Em rất mong rằng, mai này khi lớn lên, em vẫn sẽ được sống giữa một thế giới xanh mát, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hòa bình, yêu thương