Trần Trung Đức
Câu chuyện chia sẻ
ỬI TƯƠNG LAI XANH 2050 – TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ NHẤT
Gửi đến Trái Đất năm 2050 – nơi chúng con hy vọng những hàng cây vẫn xanh, dòng sông vẫn trong, và bầu trời vẫn tràn ngập tiếng chim… Chúng con – nhóm S.O.E lớp 7/7, trường THCS Đồng Hải, tỉnh Quảng Trị – hiểu rằng: bảo vệ môi trường không phải là điều xa xôi hay lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ, giản dị mỗi ngày. Từ ý tưởng ấy, nhóm chúng con – do bạn Trần Trung Đức và các thành viên trong nhóm S.O.E khởi xướng – đã thực hiện một hoạt động ý nghĩa mang tên “Không nilon – Vì một tương lai xanh”. Vào những buổi sáng cuối tuần, chúng con mang theo những bó lá chuối xanh mướt và túi thân thiện với môi trường đến chợ Đồng Hới. Với mỗi người dân, mỗi tiểu thương, chúng con đều nhẹ nhàng gửi tặng một chiếc túi cùng lời nhắn nhủ: “Cô ơi, hôm nay mình thử đi chợ không dùng nilon nhé!” Những nụ cười, cái gật đầu đồng tình của người dân khiến chúng con cảm thấy ấm áp vô cùng. Chúng con nhận ra rằng, một hành động nhỏ cũng có thể thắp lên một niềm tin lớn – niềm tin rằng con người vẫn luôn yêu thương và trân trọng Trái Đất này. Để duy trì các hoạt động, chúng con đã sáng tạo tổ chức workshop làm tranh sỏi nghệ thuật. Từ những viên sỏi nhỏ bé được nhặt bên dòng sông quê, qua bàn tay khéo léo của chúng con, trở thành những bức tranh sinh động với hình ảnh cây xanh, mặt trời, và những thông điệp về tình yêu thiên nhiên. Những buổi workshop không chỉ giúp chúng con gây quỹ cho hoạt động nhóm, mà còn truyền đi thông điệp tái chế và sáng tạo xanh đến bạn bè và cộng đồng xung quanh. Nhìn lại hành trình ấy, chúng con hiểu rằng: “Không có hành động nào là nhỏ khi nó được bắt đầu bằng trái tim lớn.” Chúng con tin rằng, nếu mỗi người đều sống xanh hơn một chút, hành tinh này sẽ đổi thay rất nhiều. Một túi nilon ít đi, một chiếc lá chuối được dùng thêm, một ý thức được lan tỏa – tất cả sẽ góp phần nuôi dưỡng Tương Lai Xanh 2050 mà chúng con đang hướng tới.
Gửi tương lai xanh 2050, Chúng con – những học sinh nhỏ bé của trường THCS Đồng Hải – xin hứa sẽ tiếp tục học tập, hành động và lan tỏa lối sống xanh đến thật nhiều người hơn nữa. Bởi vì chúng con tin rằng, bảo vệ Trái Đất hôm nay chính là cách chúng con gửi lời tri ân tới tương lai mai sau. ![]()