Trần Tường Vy
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn, tớ là Tường Vy, năm nay tớ 10 tuổi. Các bạn thấy bức tranh này có đẹp không? Đây là ước mơ của chúng tớ về năm 2050 đấy, một tương lai siêu xanh và sạch! Tớ gọi đó là \"Hành tinh của chúng mình – Sạch không có rác!\"
Trong bức tranh, các bạn thấy các anh chị học sinh tụi tớ không? Ai cũng cười tươi hết! Điều tớ thích nhất là những cối xay gió khổng lồ như những chiếc quạt gió mát lạnh. Mẹ tớ bảo nó tạo ra điện sạch, không làm bẩn không khí như khói xe đâu. Tớ thấy xe cộ cũng màu sắc và sạch sẽ lắm, chắc là xe điện, đi êm ru và không có khói!
Các bạn thấy bạn nam đang cầm cái cây nhỏ xíu không? Bạn ấy đang trồng cây vào thùng rác có hình mũi tên xoay vòng đấy! Cô giáo tớ dạy, cái đó gọi là tái chế (recycle). Nghĩa là rác không phải là đồ bỏ đi đâu, mà có thể biến thành thứ có ích, như cái chậu cây chẳng hạn! Mỗi lần tớ uống hộp sữa xong, tớ cũng rửa sạch và bỏ đúng thùng rác để bạn công nhân mang đi tái chế. Tớ muốn cây cối lớn lên, che mát cho cả thành phố này!
Các anh chị trong tranh đều mang cặp sách, tức là chúng tớ học về bảo vệ môi trường mỗi ngày. Tớ học được là phải tiết kiệm điện và nước, không được xả rác bừa bãi. Khi đi siêu thị, tớ bảo mẹ đừng lấy túi ni-lông, mình dùng túi vải thôi!
Tớ tin rằng, chỉ cần bạn nào cũng làm những việc nhỏ xíu như tớ: trồng một cái cây, không vứt rác, tắt đèn khi ra khỏi phòng... thì đến năm 2050, chúng ta sẽ có một thành phố đẹp như trong tranh, đầy cây xanh và không có rác thải.
Đó là tương lai xanh của chúng tớ. Các bạn cùng làm với tớ nha!