Trần Vũ Bảo Hân
Câu chuyện chia sẻ
Tác phẩm dự thi của: Trần Vũ Bảo Hân Học sinh: Lớp 8/8 Trường: THCS Kim Đồng Ngày tháng năm sinh: 23/10/2012 Dân tộc: Kinh Địa chỉ trường: 503 Phan Văn Trị, F. An Đông, TPHCM |
KÍNH GỬI QUÝ BAN TỔ CHỨC, QUÝ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”.
Sau khi đọc kỹ thể lệ hội thi, em đã tìm tòi, học hỏi, và xin phép trình bày ý tưởng bức tranh như sau:
Ý tưởng: hướng đến một tương lai xanh, sạch, đẹp; thân thiện với môi trường, chung tay bảo vệ và giữ gìn một môi trường trong sạch không còn rác, khói bụi, bão lũ, thiên tai,… là những hậu quả từ việc xả rác nơi công cộng, từ những nhà máy, xe cộ. Nếu như ông trời cho ta đôi bàn tay nguyên vẹn thì việc gì ta lại dùng nó để huỷ hoại môi trường mình đang sinh sống? Thay vào đó, sao ta không dùng nó để bảo vệ môi trường? Tuy bàn tay ta nhỏ bé, nhưng nó là thứ có thể thay đổi tất cả chỉ qua một hành động nhỏ. Ý nghĩa đôi bàn tay trong bức tranh: Tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao, có thể thay đổi một tương lai không còn rác thải. Đầu tiên là ta phải nhặt lại và tái chế lại những gì mà con người đã vứt bỏ, không còn sử dụng vào người mẹ thiên nhiên. Tuy không thể hoàn toàn làm sạch trong một lần, nhưng nếu cứ hành động tích cực được lan tỏa thì ngày một dần thì chúng ta sẽ thành công! Chẳng hạn như sông Tô Lịch, trước đây, sông Tô Lịch bị bao trùm bởi rác thải, đến nỗi ai đi qua cũng phải nín thở vì mùi của nó. Nhưng có những anh hùng, những tình nguyện viên dám nhặt, dám dấn thân vào nó để thay đổi. Kết quả họ thành công giúp sông Tô Lịch sạch sẽ trở lại.
Một lần nữa, em xin kính chúc quý ban tổ chức, quý ban giám khảo luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp.