Trần Vũ Thanh Lam
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào thầy cô và các bạn.
Chúng con xin giới thiệu nhóm chúng con gồm Thanh Lam, Phương Linh và Tuệ Nhi cùng học lớp 3A4 trường Vinschool Central Park. Chúng con cùng nhau sử dụng đồ tái chế để làm mô hình \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\". Câu chuyện chúng con muốn chia sẻ \" CÂY NON TỪ TẤM LÒNG XANH\" gồm:
1/ Phương Linh mong muốn năm 2050 không chỉ con người mới biết bảo vệ môi trường mà còn các bạn thú cưng cũng sẽ biết nhận thức về môi trường xung quanh, chung tay bảo vệ môi trường bằng cách giữ gìn vệ sinh công cộng, tránh phóng uế bừa bãi. Giúp môi trường xanh mãi xanh.
2/ Thanh Lam mong muốn năm 2050 mọi người sẽ dùng xe điện thay vì xe sử dụng nhiên liệu xăng/dầu. Em có ý tưởng sẽ dùng ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng sạc cho xe điện, ngăn chặn khí thải nhà kính khi chạy xe bằng xăng/dầu gây ra. Giúp môi trường xanh bền vững.
3/ Tuệ Nhi mong muốn năm 2050 sử dụng robot để nhắc nhở con người giữ vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định và dùng robot để thu gom, thùng rác tự động phân loại rác giúp cho con người. Vì theo em sử dụng Robot sẽ hiệu quả hơn rất nhiều có thể áp dụng tại nơi công cộng, nhà trường, bệnh viện...giúp giải phóng sức lao động của con người, cũng như có thể thực hiện tại điều kiện thời tiết, môi trường làm việc khắc nghiệt. Em muốn truyền tải thông điệp \" Ứng dụng công nghệ AI vào việc bảo vệ môi trường\" giúp cho môi trường luôn xanh sạch.
Chúng con mong muốn qua chương trình \"GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050 MÙA 2\" được lan tỏa tới mọi người, đặc biệt các bạn học sinh thế hệ tương lai toàn cầu sớm có ý thức bảo vệ môi trường bắt đầu từ hôm nay \" Sống xanh không khó\".
Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô, các bạn đã lắng nghe câu chuyện của nhóm chúng con.