Trần Vương Khang
Câu chuyện chia sẻ
Con chào mọi người ạ, con tên là Vương Khang, con là học sinh lớp 2A4, trường tiểu học Vinschool Grand Park. Con lấy cảm hứng bức tranh từ công việc của Mẹ con. Con mong muốn gửi đến năm 2050 những phương tiện vận chuyển hàng hoá bằng những năng lượng “xanh”. Những chiếc máy bay, những chiếc tàu hoả và tàu thuỷ vận chuyển hàng hoá từ nước này sang nước khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác sẽ được sử dụng những năng lượng “xanh” như mặt trời, gió, nước, sóng biển…để giúp bảo vệ môi trường và tránh ô nhiễm môi trường. Những nguồn năng lượng này sẽ được chuyển đổi thành điện năng để sử dụng.
Ngoài những phương tiện vận chuyển hàng hoá thì con cũng mong sẽ có nhiều phương tiện khác sử dụng những nguồn năng lượng như trên để vận chuyển con người và chính con người cũng nên bắt đầu những hành động tích cực và có ích để bảo vệ môi trường và tạo nên một thế giới xanh sạch và đẹp.
Em và các bạn sẽ cùng nhau nhặt rác, sẽ cùng nhau tái chế những đồ dùng mag mình đã sử dụng để thế giới trở nên tươi đẹp hơn, nước biển sạch hơn và động vật trên cạn và dưới nước có thể sống lâu hơn.
Mọi người hãy cùng nhau tạo nên những chuyến “Hành trình xanh” để cho thế giới xanh ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.
Em xin cảm ơn!