Trang Nhã Kỳ
Câu chuyện chia sẻ
Em tên Trang Nhã Kỳ, lớp 4/1, trường TH&THCS Hoà Điền 2, ấp Kiên Thanh, xã Hoà Điền, tỉnh An Giang (trước đây là Trường TH&THCS Kiên Bình 2, tỉnh Kiên Giang) em xin gửi đến cuộc thi bức tranh “Hành trình gửi tương lai xanh” thể hiện ước mơ và thông điệp của em về một Trái Đất xanh, sạch, đẹp trong tương lai.
Phần bên trái của bức tranh là hình ảnh năm 2025, một thực tại đáng lo ngại. Không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi, nhà máy thải ra những cột khói đen, rác thải ngập tràn trên sông, con người phải sống trong cảnh lũ lụt, dịch bệnh. Gương mặt của những người dân và em nhỏ trong tranh toát lên nỗi buồn, nỗi lo cho môi trường đang dần bị tàn phá.
Ở giữa bức tranh là phong bì với dòng chữ “Gửi tương lai xanh” như một lời nhắn, một niềm tin, một hành động mà con người hôm nay gửi đến mai sau. Cầu vồng rực rỡ phía trên phong bì tượng trưng cho hy vọng và sự hồi sinh của Trái Đất.
Bên phải bức tranh là năm 2050 tương lai mà em mơ ước. Ở đó, con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa. Những ngôi nhà sinh thái sử dụng năng lượng mặt trời, xe xanh thân thiện với môi trường, và robot giúp con người chăm sóc cây xanh. Các bạn vui vẻ trồng cây, cùng nhau bảo vệ Trái Đất cười tươi rạng rỡ.
Bức tranh là lời nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy hành động ngay từ hôm nay để biến những ước mơ xanh thành hiện thực. Tương lai xanh bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa từ bàn tay, trái tim và ý thức của mỗi con người.