Trí Nguyện
Câu chuyện chia sẻ
Từ khi học lớp 6, tôi đã rất thích màu xanh của cây cối và luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi được hít thở không khí trong lành. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra môi trường xung quanh đang dần thay đổi: những con kênh trở nên đục ngầu, rác xuất hiện nhiều hơn trên sân trường, và bầu trời không còn trong xanh như trước. Từ đó, tôi tự nhủ phải bắt đầu làm điều gì đó, dù là nhỏ thôi, để góp phần bảo vệ Trái đất.
Một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là lần tham gia “Ngày thứ bảy xanh” cùng các bạn trong lớp. Hôm ấy, ai cũng tay cầm chổi, bao rác, người nhặt lá, người tưới cây. Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi vẫn cười nói rộn ràng. Khi nhìn hàng cây nhỏ vừa được trồng nghiêng mình theo gió, tôi thấy trong lòng dâng lên niềm vui và tự hào khó tả. Tôi cũng tập cho mình thói quen tiết kiệm điện, mang bình nước cá nhân, tái sử dụng giấy cũ và luôn nhắc bạn bè không xả rác bừa bãi. Từ những việc tưởng chừng đơn giản, tôi học được rằng: bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính những hành động nhỏ hằng ngày.
Tôi tin rằng, nếu mỗi người đều ý thức và chung tay, Trái đất của chúng ta sẽ mãi xanh tươi và tràn đầy sức sống. Tôi sẽ tiếp tục gieo những “hạt xanh” bằng việc làm của mình để góp phần tạo nên một tương lai xanh 2050 thật đẹp và bình yên.
“Hôm nay sống xanh – Ngày mai Trái đất an lành.”