Triệu Linh San
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: Một buổi lao động ý nghĩa
Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh và gió mát rượi. Các bạn học sinh trong lớp 2A hào hứng tham gia buổi lao động trồng cây do nhà trường tổ chức. Ai nấy đều mang theo xô, chậu và những chiếc xẻng nhỏ.
Dưới tán rừng xanh mát, các bạn chia nhau công việc: bạn thì đào hố, bạn thì xách nước, người khác nhẹ nhàng đặt cây con xuống đất. Mọi người cùng nhau chăm chỉ làm việc, tiếng nói cười rộn ràng vang khắp khu rừng.
Chẳng mấy chốc, hàng cây non đã được trồng xong, đứng thẳng hàng bên bờ suối nhỏ. Nhìn những mầm xanh lay nhẹ trong gió, các bạn đều cảm thấy thật vui và tự hào vì đã góp phần làm cho môi trường thêm trong lành, tươi đẹp.
Từ hôm ấy, mỗi lần đi học ngang qua khu rừng nhỏ, các bạn đều ghé nhìn những cây con – như những người bạn nhỏ đang lớn lên cùng tình yêu và công sức của mình.