Trịnh Hồ Duy Minh
Câu chuyện chia sẻ
LỜI CHIA SẺ TỪ PHỤ HUYNH HỌC SINH
Là phụ huynh của hai em nhỏ Duy Minh và Gia Linh, chúng tôi rất xúc động khi được đồng hành cùng các con trong quá trình thực hiện video \"Thư gửi Tương lai xanh 2050\". Đây không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc – nơi hai đứa trẻ nhỏ tuổi cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ rất thật, rất trong trẻo về thế giới hôm nay và giấc mơ của các con về ngày mai.
Duy Minh và Gia Linh là đôi bạn thân, cùng học lớp 2 tại Vinschool Grand Park. Các con luôn mong muốn được sống và lớn lên trong một môi trường trong lành, nơi con người yêu thương nhau, cây xanh tỏa bóng mát, nước sạch, không khí sạch và trẻ em luôn được an toàn, hạnh phúc. Chính từ những mong ước đó, Duy Minh và Gia Linh đã từng cùng nhau thực hiện Dự án “Thiệp cảm xúc” – được vinh danh trong top 100 dự án tiêu biểu về sức khỏe tâm lý học đường của hệ thống Vinschool năm học 2024–2025.
Sau mùa hè, các con lại tiếp tục nuôi dưỡng một giấc mơ khác – lớn hơn, xanh hơn – khi tham gia cuộc thi “Gửi Tương lai xanh 2050”. Trong video lần này, thay vì lên tiếng mạnh mẽ, các con chọn cách nhẹ nhàng thủ thỉ qua những lá thư đối thoại, để kể cho nhau nghe về:
Những điều các con đang thấy và cảm nhận trong hiện tại – từ khói bụi, tiếng xe, đến những cơn mưa khiến mắt cay xè hay hình ảnh cây bị chặt khiến lòng xót xa.
Những ước mơ về một thế giới an lành – nơi xe điện bay trên trời, đường phố không khói bụi, trẻ em học trong những lớp học tràn ngập cây xanh và không còn nỗi lo về xâm hại hay bất công.
Và cả những hành động nhỏ các con đang thực hiện mỗi ngày – như nhặt rác, tiết kiệm điện, tái chế chai nhựa, đi xe đạp, hay đơn giản là nhắc ba mẹ mang theo túi vải khi đi siêu thị.
Các con đã tự mình nghĩ ra kịch bản, chọn cách thể hiện, và cùng nhau truyền tải thông điệp bằng chính giọng nói và trái tim của mình. Chúng tôi – những người làm cha mẹ – chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, hỗ trợ khi cần và cảm nhận được một điều thật đẹp: các con đang lớn lên với tình yêu thiên nhiên, với sự đồng cảm, và với trách nhiệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi vì đã tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa, không chỉ để các con thể hiện tài năng mà còn để gieo những hạt mầm xanh của ước mơ và hành động.
Phụ huynh của học sinh Duy Minh và Gia Linh