Trịnh Khánh My
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội ngày 29 tháng 9 năm 2025
Các bạn nhỏ thân mến!
Mình viết lá thư này với tất cả sự lo lắng và tình yêu dành cho Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta. Các bạn có nhận thấy không, môi trường xung quanh đang thay đổi từng ngày? Trái Đất ngày một nóng lên, băng ở hai cực đang tan chảy, những cánh rừng xanh dần biến mất, còn sông ngòi thì bị ô nhiễm bởi rác thải và hóa chất. Đó không chỉ là những con số hay bản tin trên tivi, mà là thực tế mà chúng ta – những đứa trẻ của Trái Đất – đang phải đối mặt.
Nguyên nhân của tất cả những điều đó chính là do con người. Nhiều người vẫn thản nhiên chặt phá rừng để lấy gỗ, đốt lửa gây khói bụi, vứt rác bừa bãi xuống đường phố, sông hồ. Có người còn nghĩ rằng: “Chỉ một mình mình làm thôi thì có sao đâu.” Nhưng các bạn ạ, chính từ những hành động nhỏ bé, tưởng chừng vô hại ấy, môi trường đã dần bị hủy hoại. Một chiếc túi nilon nhỏ cũng có thể tồn tại cả trăm năm, một chai nhựa vứt ra có thể trôi dạt ra biển và làm hại biết bao sinh vật. Nếu ai cũng thờ ơ như thế, thì Trái Đất rồi sẽ ra sao?
Dù vậy, mình tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Trái Đất vẫn còn cơ hội để được chữa lành nếu mỗi người cùng chung tay. Chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước và điện, mang theo bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa, hạn chế túi nilon, và quan trọng hơn cả là trồng thêm nhiều cây xanh. Cây xanh chính là “lá phổi” của Trái Đất, giúp thanh lọc không khí và đem lại bóng mát cho cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi chúng ta còn có thể trở thành những “người truyền cảm hứng” để nhắc nhở bạn bè, người thân cùng bảo vệ môi trường. Một lời khuyên, một hành động nhỏ, nhưng nếu lan tỏa đến nhiều người, chắc chắn sẽ tạo thành một sức mạnh lớn. Khi cả cộng đồng cùng hành động, Trái Đất sẽ trở lại xanh tươi, trong lành.
Các bạn thân mến, Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng chúng ta bằng lúa gạo, nước ngọt, bằng bầu không khí mát lành và muôn loài động vật. Trái Đất đã trao tặng cho chúng ta tất cả mà không đòi hỏi gì. Vậy nên, chúng ta càng phải biết yêu thương và trân trọng Trái Đất như chính cha mẹ của mình.
Mình mong rằng sau khi đọc bức thư này, các bạn sẽ cùng mình thức tỉnh, dừng lại những việc làm gây hại và bắt đầu những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa để bảo vệ môi trường. Hãy nhớ rằng: chúng ta không chỉ đang bảo vệ Trái Đất, mà còn đang bảo vệ chính tương lai của bản thân và của thế hệ mai sau.
Các bạn ơi, Trái Đất đang chờ chúng ta chung tay hành động. Hãy cùng nhau xây dựng một hành tinh xanh – sạch – đẹp, để nơi đây mãi mãi là mái nhà an lành cho tất cả chúng ta.
Thân mến,
Người viết thư
Trịnh Khánh My