Trịnh Minh Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Phủ xanh đồi núi – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Hiện nay, môi trường sống của con người đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do thiên tai, lũ lụt, hạn hán xảy ra ngày càng nhiều. Tất cả đều bắt nguồn từ vấn nạn chặt phá rừng và sự thiếu ý thức của con người trong việc xả thải ra môi trường. Khi những cánh rừng xanh bị tàn phá, đất đai trở nên khô cằn, nước không còn được giữ lại, dẫn đến hạn hán và lũ lụt hoành hành, khiến cuộc sống con người bị ảnh hưởng nặng nề.
Để có được cuộc sống xanh, trong lành và không ô nhiễm vào năm 2050, ngay từ bây giờ chúng ta phải chung tay bảo vệ môi trường, phủ xanh đồi núi trọc bằng những hành động thiết thực. Ở các vùng dân tộc thiểu số, các bạn nhỏ đang hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, góp sức nhỏ bé của mình để mang lại sự hồi sinh cho núi đồi. Những hàng cây non mơn mởn đang vươn cao, muôn hoa đua nở, chim chóc hót líu lo, báo hiệu một mùa tái sinh rực rỡ sắc màu và đầy sức sống.
Nếu mỗi người đều biết yêu thiên nhiên và góp một bàn tay xanh, em tin rằng đến năm 2050, Trái Đất sẽ trở thành ngôi nhà tươi đẹp, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, nơi con người được sống hài hòa cùng thiên nhiên mãi mãi.