Trịnh Quốc Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: Lá thư gửi Tương lai xanh
Một buổi tối đầu thu, Trịnh Quốc Khánh – cậu học sinh lớp 2A4 trường Tiểu học Long Biên – ngồi bên bàn học. Cậu bé vừa viết xong một bức thư đặc biệt: “Gửi Trái đất năm 2050. Con ước mơ hành tinh của chúng ta sẽ thật xanh, thật trong lành, mọi người yêu thương nhau, không còn khói bụi hay tệ nạn. Trẻ em có thể tự do chơi đùa dưới bầu trời trong xanh, chạy nhảy trên đồng cỏ và khám phá thiên nhiên…” Khánh ngắm bức thư với đôi mắt lấp lánh. Cậu thầm nghĩ: “Ước gì bức thư này có thể bay đến tương lai để nhắn nhủ mọi người giữ gìn Trái đất từ hôm nay…”
Bất chợt, “phùm”, từ trong ngăn bàn nhảy ra một chú mèo máy tròn trĩnh với chiếc túi thần kỳ trước bụng. Chú cười hiền:
– Chào Khánh, tớ đến để giúp cậu gửi bức thư này đến năm 2050.
Khánh tròn mắt:
– Thật ạ? Cậu có thể đưa thư đi xuyên thời gian sao?
Mèo máy gật gù, lấy ra một chiếc bưu thiếp ánh sáng. Bức thư của Khánh đặt lên đó, lập tức tỏa sáng lung linh như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ dẫn đường.
– Thư sẽ đến đúng nơi, đúng lúc – mèo máy nói – để nhắc nhở mọi người rằng nếu chúng ta yêu thương Trái đất, chăm sóc cây xanh, tiết kiệm nước, bảo vệ muôn loài… thì năm 2050 sẽ là một thế giới trong lành, tiện nghi mà vẫn chan hòa yêu thương.
Khánh mỉm cười, trong lòng trào dâng niềm hy vọng. Cậu tưởng tượng đến ngày mai, khi khắp nơi đều là công viên xanh, trẻ con vui chơi không lo bụi bẩn, người lớn thân thiện mỉm cười với nhau, và Trái đất trở thành ngôi nhà hạnh phúc đúng như bức thư cậu mơ ước. Bức thư đã lên đường. Và từ hôm ấy, Khánh cũng bắt đầu chăm chỉ nhặt rác, tưới cây, tiết kiệm điện nước… vì cậu tin rằng: “Muốn có một Trái đất xanh ở tương lai, chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay.”