Trịnh Trần Hoàng Phúc
Câu chuyện chia sẻ
Một lần, khi đi siêu thị cùng mẹ, tôi thấy mẹ mang theo một chiếc túi vải thay vì dùng túi nilon như trước. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là chuyện nhỏ, nhưng sau khi học về bảo vệ môi trường, tôi mới hiểu — chính từ những việc nhỏ như vậy, chúng ta đang giúp Trái Đất bớt đi hàng ngàn túi nhựa mỗi ngày.
Từ hôm đó, tôi cũng bắt đầu sống xanh hơn: mang bình nước cá nhân, tắt đèn khi ra khỏi phòng và trồng thêm cây trước nhà. Tôi nhận ra, nếu ai cũng thay đổi một chút thôi, thì ước mơ về một Trái Đất xanh năm 2050 sẽ không còn xa nữa. 🌿