Trúc Thủy
Câu chuyện chia sẻ
Đến với cuộc thi “Tương lai xanh 2050” với hình thức vẽ tranh, em muốn tái hiện trong bức vẽ hình ảnh đại dương của nước Việt Nam chúng ta, những loài động vật biển cùng sinh sống trong hệ sinh thái, đáng tiếc là hiện nay đang ngày càng nhuốm màu ô nhiễm bởi nhiều tác nhân. Hình ảnh chú voi xanh nhảy múa trong vòng dây sắc màu, thể hiện khao khát khôi phục, tái tạo vẻ đẹp trong xanh dưới lòng đại dương, đem đến một thế giới an toàn cho các sinh vật biển. Chú robot nâng đỡ Trái Đất, là niềm tin về công nghệ trong thời đại mới sẽ góp sức trong công cuộc bảo vệ môi trường biển. Hình ảnh chiếc tàu ngầm vươn lên từ con đường đầy rực rỡ ấy, bên cạnh bản đồ Việt Nam đại diện cho cả một dân tộc với Hoàng Sa, Trường Sa ẩn mình trong vỏ con sao, chính là ẩn dụ cho sự lớn mạnh, phát triển của đất nước khi môi trường được phục hồi. Quê hương em, nơi em ở cũng gắn bó với vùng biển, với ngư nghiệp của người dân, bởi thế trong em luôn dâng trào sự quan tâm đặc biệt dành cho nó. Qua bức tranh này, em mong thế giới sẽ trong lành hơn, mọi người sẽ biết yêu quý thiên nhiên hơn, động vật không còn nguy cơ tuyệt chủng vì ô nhiễm môi trưởng nữa, mọi người sẽ được sống trong hạnh phúc. Em tin rằng chỉ cần mỗi người cùng nhau cố gắng, làm những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa, thì tương lai tươi đẹp ấy sẽ sớm trở thành hiện thực.