Trương Ánh Dương Trương Ngọc Mai
Câu chuyện chia sẻ
Tên bức tranh: “Con đường đến tương lai xanh”
Bức tranh của em mang tên “Con đường đến tương lai xanh” thể hiện ước mơ về một thế giới trong lành, nơi con người và thiên nhiên luôn gắn bó, yêu thương nhau.
Tranh được chia làm hai nửa đối lập. Ở bên trái, em vẽ những ngọn đồi bị chặt hết cây, đất khô cằn, nứt nẻ. Dòng suối đục ngầu chảy tràn qua con đường đến trường, cảnh vật trở nên buồn bã và ảm đạm. Em muốn nói rằng khi rừng bị tàn phá, thiên nhiên sẽ giận dữ, và cuộc sống con người cũng bị ảnh hưởng — đất sạt lở, lũ lụt, môi trường ô nhiễm.
Ngược lại, bên phải bức tranh là hình ảnh tươi sáng, đầy sức sống. Bầu trời trong xanh, cây cối sum suê, những ngọn đồi phủ màu xanh mát. Giữa khung cảnh ấy là ngôi trường nhỏ xinh có tấm pin năng lượng mặt trời trên mái, tượng trưng cho ý thức sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường. Trên con đường uốn quanh, hai bạn học sinh nắm tay nhau vui vẻ đi học, khuôn mặt rạng rỡ, thể hiện niềm tin vào tương lai tốt đẹp.
Qua bức tranh này, em muốn gửi thông điệp: “Mỗi người hãy cùng nhau trồng cây, bảo vệ rừng và sử dụng năng lượng sạch để giữ mãi màu xanh cho Trái Đất.” Khi thiên nhiên được chăm sóc, môi trường trong lành, con đường đến trường của chúng em sẽ luôn xanh mát và tràn ngập niềm vui.