Trương Vũ Quỳnh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào! Tôi là Quỳnh Anh đến từ năm 2025. Ngày hôm nay, khi ngồi suy nghĩ tôi đã không thể không nghĩ đến một tương lai xanh - sạch - bền vững. Nơi mà con người có thể chung sống hòa hợp với thiên nhiên và muôn loài, đó là một điều cực kỳ tuyệt vời vì nó đã cho ta một cuộc sống lành mạnh. Tuy nhiên hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối nhất trong xã hội. Ô nhiễm môi trường được hiểu là tình trạng môi trường sống, hệ sinh thái của trái đất xuất hiện những chất độc gây hại, chất bẩn, chất thải ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con người, động - thực vật. Cụ thể, con người mỗi năm xả hàng trăm nghìn tấn rác thải xuống biển, sông, hồ hay đốt phá rừng, chặt cây làm lá phổi xanh của nhân loại đang dần dần bị thu hẹp nhường chỗ cho màu xám nhức nhối. Mong muốn của tôi là mọi người sẽ dừng lại việc làm này và đừng làm tổn thương trái đất nữa. Thay vào đó hãy yêu thương trái đất thật nhiều để đến năm 2050 trái đất sẽ trở thành một hành tinh xanh đẹp bằng những hành động nhỏ như: trồng cây, nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, điện hay nhiên liệu sinh khối. Vì vậy tôi đã vẽ bức tranh \"hành động nhỏ, ý nghĩa lớn\" để truyền tải giá trị thông điệp xanh đến mọi người. Hãy nhớ nhé !