TRƯƠNG XUÂN HỒNG
Câu chuyện chia sẻ
Chào mọi người, em là tác giả nhí của bức tranh “ VÌ THẾ GIỚI TƯƠNG LAI KHÔNG RÁC THẢI NHỰA”. Tác phẩm này được vẽ nên từ nỗi đau và khát khao của tôi dành cho đại dương. Hãy nhìn vào phần bên trái của bức tranh – đó là lời cảnh báo khẩn cấp nhất! Đại dương đang chìm trong thảm họa RÁC THẢI NHỰA! Những túi nilon, chai nhựa vô tri vô giác đã biến mái nhà xanh của muôn loài thành một bãi phế liệu chết chóc. Bạn có thể thấy chú rùa biển lớn đang bơi giữa dòng nước đục ngầu vướng nhựa, hay bạch tuộc và cá hề đang cố gắng tránh những mảng rác lơ lửng. Đặc biệt, chú cá voi khổng lồ đang phải bật lên tiếng kêu tuyệt vọng: \"NO PLASTIC!\" Rác thải nhựa không chỉ làm bẩn nước, mà còn trở thành những cái bẫy, những món ăn độc hại giết chết rạn san hô, làm nghẹt thở cá và rùa. Nếu chúng ta không ngăn chặn, biển cả sẽ trở thành một sa mạc dưới nước. Ở trung tâm, em đặt Trái Đất như một mầm sống cần được bảo vệ. Và mục tiêu của chúng ta là \"A GREEN FUTURE\" vào năm 2050 ở phía bên phải. Đó phải là một thế giới không còn túi nilon trôi nổi, nơi con người sử dụng năng lượng sạch, và động vật hoang dã được sống trong môi trường thuần khiết nhất. Thông điệp của tôi gửi tới Tương lai 2050: Hỡi thế hệ tương lai! Hãy hành động quyết liệt ngay hôm nay để cứu lấy đại dương! Đừng để những hình ảnh rùa, cá, và bạch tuộc bị vướng vào rác thải chỉ còn là ký ức bi thương. Hãy nói “không!” mạnh mẽ với tất cả rác thải nhựa dù là nhỏ nhất! Hãy tái chế, hãy tìm kiếm vật liệu thay thế, và hãy là chiến binh bảo vệ biển cả. Em tin tưởng rằng, năm 2050 sẽ là một đại dương xanh, sạch, nơi mọi sinh vật đều được sống an toàn!