Từ Bảo Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến!
Em cảm thấy rất vui khi được tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai Xanh 2050\". Với chủ đề \"Chia sẻ ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050\", em đã vẽ một bức tranh với những màu sắc tươi tắn và rực rỡ nhất nhằm truyền tải thông điệp rằng: \"Tương lai sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn khi môi trường xanh - sạch - đẹp\".
Cụ thể về các chi tiết trong bức tranh, em đã vẽ một ngôi nhà được bao bọc bởi cây xanh ở giữa để thể hiện ý thức bảo vệ môi trường của những người sống trong đó. Vì ngôi nhà là nơi gia đình cùng nhau sinh hoạt, nếu mọi người cùng bảo vệ môi trường thì ngôi nhà ấy sẽ trở thành “ngôi nhà xanh”. Em mong rằng, trái đất sẽ có thật nhiều “ngôi nhà xanh”. Đồng thời, thiên nhiên bao quanh ngôi nhà như: cây, hoa, lá, chim… thể hiện một môi trường không bị ô nhiễm, sinh vật phát triển khỏe mạnh và tươi tốt. Bên cạnh đó, nhóm các bạn nhỏ với những bộ trang phục dân tộc và nụ cười trên môi tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi được sống trong một môi trường an toàn, trong lành.
Qua bức tranh, em mong rằng trái đất sẽ xanh – sạch – đẹp hơn, để mọi trẻ em đều được lớn lên khỏe mạnh và có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Em hi vọng bức tranh sẽ là động lực giúp mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, biến ước mơ trong tranh thành hiện thực trong tương lai!