Từ Diệu Châu
Câu chuyện chia sẻ
Búc tranh em vẽ mô tả Mẹ Thiên Nhiên đang ôm Trái Đất trong vòng tay của mình. Nhìn vào, Mẹ Thiên Nhiên có mái tóc xanh như rừng cây, dài và mềm, trong đó có rất nhiều con vật như chim, bọ rùa, công và cả một chú gấu nhỏ. Mẹ Thiên Nhiên là người che chở và bảo vệ tất cả sinh vật trên thế giới.
Trong vòng tay của Mẹ là Trái Đất tròn xanh, nhưng bên trong lại có nhiều hình ảnh của con người như máy bay, nhà máy, ô tô, đường xá... Điều này nghĩa là con người đang sống dựa vào Trái Đất, nhưng cũng đang làm cho Trái Đất bị tổn thương. Mẹ Thiên Nhiên ôm Trái Đất thật chặt, như muốn bảo vệ nó khỏi sự ô nhiễm.
Ở phía trên, em vẽ chiếc lồng và con chim bị nhốt, bên ngoài lại có một con chim khác đang tự do. Thông điệp của hình ảnh này là con người nên để thiên nhiên được tự do, như cách chim được bay trên bầu trời.
Em đã lựa chọn để màu sắc trong tranh rất tươi sáng nhưng cũng có chút buồn, nhất là trong ánh mắt của Mẹ Thiên Nhiên vì Mẹ đang lo lắng cho hành tinh, cũng chính là đứa con của mình. Em mong muốn bức tranh của em sẽ nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ Trái Đất, vì nếu Trái Đất bị hủy hoại thì Mẹ Thiên Nhiên cũng sẽ buồn. Chúng ta cần sống xanh hơn để Mẹ Thiên Nhiên luôn mỉm cười và ngôi nhà chung của chúng ta luôn khỏe mạnh.