Văn Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Chào bạn công dân tương lai năm 2050!
Mình là Bảo Châu, học sinh lớp 5. Mình viết thư này để chia sẻ ước mơ về một Trái Đất xanh và bình yên. Những ngày qua, mình thấy thương người dân Thái Nguyên chịu cảnh lũ lụt nghiêm trọng, nước ngập khắp nơi. Mình nhận ra thiên tai không chỉ do tự nhiên mà còn vì con người phá rừng, xả rác bừa bãi. Mình đã mơ thấy mẹ thiên nhiên buồn bã nhưng vẫn nói: “Mọi thứ vẫn kịp, nếu con người biết chung tay.” Vì vậy, mình sẽ phân loại rác, trồng cây xanh và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường. Lớp mình còn tham gia trồng cây, vẽ tranh, làm kế hoạch nhỏ để giữ cho Trái Đất sạch đẹp. Chúng mình luôn tin rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, góp sức vì hành tinh.” Nếu ai cũng có ý thức, Trái Đất sẽ mãi xanh tươi và hạnh phúc. Bạn ơi, hãy cùng mình thực hiện ước mơ xanh cho năm 2050 nhé!
💚 Bạn thân của bạn – Văn Bảo Châu 💚
🌿 Hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất – Ngôi nhà chung của chúng ta 🌎