Văn Trần Thành Danh
Câu chuyện chia sẻ
Suốt 4 năm qua, mỗi sáng chủ nhật 5 giờ hàng tuần, em lại cùng các anh chị trong Nhóm Môi Trường Xanh Đại Lãnh ra bờ biển nhặt rác, trồng cây và chăm sóc những hàng dừa non. Nhìn bãi biển quê mình dần trở nên sạch hơn, em cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp phần nhỏ bé giữ gìn màu xanh cho Đại Lãnh. Có lần, khi nhặt được những vỏ chai nhựa, mảnh lưới rách hay những miếng xốp trôi dạt vào bờ, em chợt nghĩ: “Nếu ai cũng biết yêu thiên nhiên như yêu chính ngôi nhà của mình, thì Trái đất sẽ luôn tươi đẹp biết bao!”. Ước mơ của em đến năm 2050 là được sống trên một hành tinh trong lành, không còn rác thải nhựa, nơi mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường. Biết tái chế rác thải nhựa thành những mô hình sáng tạo hay những đồ dùng hữu ích. Em muốn gửi lời nhắn đến Tương Lai Xanh 2050 rằng: Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những hành động nhỏ - nhặt một mảnh rác, tiết kiệm điện, mang bình nước cá nhân, trồng một cây xanh - để chúng ta cùng giữ mãi màu xanh của Trái đất thân yêu!