Vi Anh Phách
Câu chuyện chia sẻ
- Họ và tên: Vi Anh Phách
- Tuổi: 10T (04/03/2015)
- Địa chỉ: Lớp 5B - Trường Tiểu học Châu Tiến, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An.
- SĐT liên hệ: 0973564253 (Thầy Đạo).
- Thông điệp:
Bức tranh của con mô tả một góc nhìn mà con tưởng tượng cuộc sống của con người trong tương lai (2050). Con tưởng tượng đến lúc đó con người và thiên nhiên sẽ hoà quyện với nhau hơn, và con người sẽ không còn lệ thuộc vào thiên nhiên nữa. Bởi vì đến năm 2050, cuộc sống con người sẽ phát triển vượt bậc, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ. Con nghĩ rằng, lúc đó con người sẽ tạo ra những cỗ máy khổng lồ có thể tự cân bằng trên không, chúng vận hành bằng cách tự quay xung quanh trục nhờ sức gió, hút năng lượng vô tận từ mặt trời từ bộ thu và phát điện năng lượng cảm ứng để tạo ra các trạm năng lượng trên không. Đây chính là nguồn năng lượng chính để các phương tiện hoạt động và có thể tự sạc bằng bộ sạc cảm ứng AI hiện đại với các trạm năng lượng trên không. Giúp các phương tiện có thể tự sạc và hạn chế tối đa về vấn đề khí thải, ô nhiễm môi trường, giúp môi trường xung quanh chúng ta trong lành và sạch sẽ hơn hiện tại.