Võ Hoài Anh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em mang tên \"Chung tay vì đại dương và bầu trời xanh năm 2050\", thể hiện ước mơ về một Trái Đất tươi đẹp, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên và biết trân trọng môi trường sống của mình.
Bức tranh được chia làm hai mảng màu rõ rệt, thể hiện hiện tại và tương lai. Ở bên phải là hình ảnh biển cả với rác thải nhựa, chai lọ trôi nổi - biểu tượng cho thực trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, cũng trong phần này, ta thấy những con người đang nỗ lực làm sạch đại dương, cùng các loài cá, rùa và sứa nhiều màu sắc - thể hiện hy vọng về một đại dương trong lành trở lại.
Phần bên trái tranh là hình ảnh thành phố tương lai, nơi con người đã biết sống xanh: những tòa nhà có tấm pin năng lượng mặt trời, cây xanh được trồng khắp nơi, xe điện thân thiện với môi trường, và bàn tay nâng niu Trái Đất - biểu tượng cho tinh thần bảo vệ hành tinh. Bên dưới, một bạn nhỏ đang trồng cây non, thể hiện thông điệp: chỉ cần mỗi người góp một việc nhỏ, chúng ta sẽ tạo nên thay đổi lớn.
Màu sắc trong tranh tươi sáng, thể hiện niềm tin và khát vọng về một Trái Đất xanh - sạch - đẹp vào năm 2050.
Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp:
\"Hãy bảo vệ Trái Đất ngay từ hôm nay, để tương lai năm 2050 là một hành tinh xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển bền vững.\"