Võ Ngọc Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Võ Ngọc Nhi:
Học sinh lớp 4F, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Địa chỉ liên hệ: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, số 152, đường Nguyễn Văn Linh, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
BÀI DỰ THI
“GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Thân gửi Trái Đất năm 2050!
Tôi là Võ Ngọc Nhi, là một học sinh nhỏ bé của Ngôi Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đang sống trong năm 2025 - Một thời điểm con người bắt đầu nhận ra rằng “Hành tinh xanh” không chỉ là nơi cư trú, mà còn là người bạn đồng hành quý giá nhất của chúng ta. Tôi viết bức thư này với niềm tin và hy vọng vào một tương lai bền vững, nơi mọi sinh vật đều được sống trong sự trong lành và an lành.
Trái Đất thân yêu của tôi! Bạn có biết không? hiện nay tất cả mọi vật trên cuộc sống này đang phải hứng chịu sự tàn phá của mẹ thiên nhiên như lũ lụt, giông bão, động đất và sóng thần,… và cả sự ô nhiễm của môi trường không khí, môi trường nước do con người gây ra như: khói, bụi, rác thải nhựa,… tất cả làm sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng như ốm đau, bệnh tật, đói nghèo, tổn thất về nhà cửa, và các hoạt động sản xuất,…
(Sau bão lũ, cảnh vật tan hoang, rác rưởi ngập tràn khắp nơi khiến lòng người xót xa.Thiên tai đi qua để lại bao mất mát, nhắc nhở con người phải biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Tôi mong mọi người cùng chung tay khôi phục môi trường, mang lại cuộc sống xanh sạch hơn.)
(Nước ngập khắp nơi, cuộc sống người dân trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn những bạn nhỏ vẫn nở nụ cười giữa biển nước, Tôi thấy vừa thương vừa cảm phục. Tôi mong rằng mọi người sớm vượt qua khó khăn, cuộc sống trở lại yên bình.)
Giữa dòng nước lũ cuộn trào,
Mẹ ôm con nhỏ, xiết bao thương tình.
Bão giông cuốn cả đất trời,
Chỉ riêng tay mẹ – chở che yên bình.
Tấm thân run giữa mênh mông,
Nhưng tim mẹ vẫn sáng ròng niềm tin.
Dòng đời dù có nghiêng nghiêng,
Tình yêu của mẹ – chẳng quên, chẳng rời.
Chính vì lí do trên mà tôi luôn mơ về một Trái Đất năm 2050 phủ đầy màu xanh của rừng cây yêu thương và biển cả êm đềm. Những thành phố không còn khói bụi, phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng tái tạo, rác thải được tái chế hoàn toàn, và con người sống hòa hợp với thiên nhiên như một phần của của sự sống.
Trong giấc mơ ấy, trẻ em được hít thở không khí trong lành, được học dưới ngôi trường hiện đại, đầy đủ tiện nghi và không gian tràn đầy những tán cây xanh; chim ca hót líu lo trên mái nhà năng lượng mặt trời; sông ngòi trong vắt, phản chiếu những cánh đồng lúa chín vàng thơm, những đàn bò sữa tung tăng gặm cỏ,... Mỗi con người đều trở thành “Người bảo vệ Trái Đất”, hành động bằng trái tim và tri thức để giữ gìn ngôi nhà chung.
Riêng tôi và các bạn cùng lớp, cùng trường sẽ chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ như: Thu gom phân loại rác thải (những loại rác thải nhựa tận dụng làm chậu hoa trang trí lớp học, có loại gom làm quỹ “Kế hoạch nhỏ” và những loại khác xử lý đúng nơi quy định). Tiết kiệm nước khi sử dụng, tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, … cùng với các anh chị đoàn viên, thanh niên.
Tôi tin rằng, nếu hôm nay ngay từ bây giờ chúng ta biết tiết kiệm nước, phân loại rác và yêu thiên nhiên hơn, biết tiết kiệm năng lượng, trồng thêm cây xanh, giảm rác thải nhựa và sử dụng công nghệ sạch, thì tương lai xanh ấy sẽ không còn xa. Mỗi hành động nhỏ hôm nay chính là hạt giống của sự sống mai sau. Tôi gửi gắm niềm tin rằng Trái Đất năm 2050 sẽ là biểu tượng của sự hồi sinh, là minh chứng cho trí tuệ, lòng nhân ái và trách nhiệm của loài người.
Với tất cả yêu thương và kỳ vọng
Người bạn của Trái
Ngọc Nhi
Võ Ngọc Nhi