Võ Thảo Khanh
Câu chuyện chia sẻ
Tên tranh: Việt Nam 2050-Hồn Việt giữa lòng thành thị.
Tương lai- khi những thành phố, đô thị đang trở nên phát triển, đôi khi ta lại chìm đắm trong công nghệ mà quên mất những điều bé nhỏ và giản đơn trong cuộc sống. Những tiếng gà gáy mỗi sớm mai thức dậy, tiếng đàn tranh da diết mà thân thương, tiếng hò ơi êm ả giữa đồng ruộng hay tiếng lũ trẻ nô đùa quên mất giờ về- tất cả tạo nên sự mềm mại chốn nông thôn. Thành thị- nơi mà tiếng xe cộ tấp nập dù trời mưa hay nắng, nơi mà mọi người hòa mình vào nhịp sống vội vã thì lại mang một màu sắc mạnh mẽ để ta thấy sự khác biệt giữa thôn quê và thành thị.
Mang bức tranh này đến với cuộc thi, em mong rằng mình sẽ mang một luồng gió hương sắc đặc biệt về văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam đan xen giữa sự tấp nập và phát triển của thành phố để ta thấy dù có phát triển phồn vinh đến đâu, ta vẫn giữ được nét tinh túy cùa truyền thống dân tộc Việt Nam.