Vũ Bảo Trâm
Câu chuyện chia sẻ
Mình yêu biển và rất thích vẽ tranh về biển, đây là bức tranh mình vẽ về
môi trường xanh năm 2050. Mời các bạn cùng xem nhé!
Bức tranh vẽ về một bãi biển thật đẹp, nhưng do năm 2050 có thêm
các nhà máy và các khu công nghiệp ngày càng nhiều.
Rồi những cá nhân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
Môi trường bị hủy diệt đang kêu cứu chúng ta.
Các bạn nhỏ đã cùng kết hợp với hệ thống người máy và robot
thông minh năm 2050 đang cải tạo lại môi trường.
Đầu tiên là mọi người thu gom rác sau đó phân loại và tái chế chúng.
Tiếp theo các bạn cải tạo bầu không khí bằng việc trồng thêm nhiều cây xanh.
Cuối cùng thông qua bức tranh mình muốn nói năm 2050 người máy
kết hợp cùng con người chung tay bảo vệ môi trường:
“XANH – SẠCH – ĐẸP”!