Vũ Đoàn Hà Anh
Câu chuyện chia sẻ
Các bạn ơi! Chúng ta đang sống chung trên quả địa cầu xanh sạch đẹp. Nhưng chính sự tàn phá của con người đã khiến nó bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Mỗi người nghĩ : « chỉ một miếng rấc nhỏ sẽ không sao đâu ! ». Nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy thì theo thời gian, miếng rác ấy sẽ thành bãi rác, đống rác. Những bao ni lông nằm ẩn mình trong đất hàng trăm năm không phân hủy được. Rác thải ngập tràn. Mặt đất khô cằn, ôi nhiễm. Ao, hồ, sông ngòi, biển cả cũng đang bị rác bủa vây. Cá chết. Rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Không khí ngột ngạt, u ám. Khói từ các nhà máy thải ra nghi ngút ngày đêm. Tất cả gây ra một cảnh tượng kinh hoàng khi nhìn về trái đất. Mặt đất, không khí, bầu trời bao trùm màu xám xịt. Mảng xanh, sự trong lành ngày một quý giá. Nếu mỗi người chung tay, thay đổi thái độ sống : không xả rác bừa bãi, phân loại rác theo nguồn, sử dụng các phương tiện công cộng, trồng nhiều cây xanh hơn, em tin chắc rằng, ở thế giới tương lai, năm 2050, con người và mọi sự sống trên quả địa cầu này sẽ được sống thật hạnh phúc với một trái đất xanh sạch bền vững. Vì trái đất thân yêu, vì tương lai của thế giới, hãy chung tay bảo vệ môi trường !