VŨ ĐỨC HIẾU
Câu chuyện chia sẻ
Con xin chào Ban giám khảo và mọi người! Mùa hè vừa qua con đã được đọc cuốn Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Trong suốt thời gian đọc cuốn sách này con nhận ra thiên nhiên trong tác phẩm rất đỗi trong lành và gần gũi. Cuộc sống gắn liền với môn thú, cỏ cây. Gần như môi trường sống trong truyện còn nguyên sơ và môi trường ấy thì thật sự khỏe mạnh. Nó thôi thúc con muốn viết ra điều gì đó thật nhanh. Chính vì vậy mà con đã nhanh chóng hoàn thiện lá thứ này trong niềm hân hoan và vui sướng. Con hy vọng ý tưởng và những câu truyện nhỏ trong tác phẩm giúp lá thứ của con thêm phần thú vị. Giúp người đọc thêm hứng thú với những ý tưởng xanh, mong muốn xanh mà con gửi gắm trong đó.
Cũng trong lá thư này con muốn đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức của những thế hệ trẻ hiện tại. Chính những con người này đang hành động và bảo vệ cuộc sống xanh bền vững cho tương lai của chúng ta.
Con xin chân thành cảm ơn!
link bài
https://drive.google.com/drive/folders/1h_a4Hv38VlUwLwgT2LXucjzgjqhR5UZ5?usp=drive_link