Vũ Hà Vy
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Vũ Hà Vy, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tân Thịnh, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô và các bạn bức tranh của em mang tên “Thế giới cổ tích” – nơi em gửi gắm trí tưởng tượng và ước mơ về một thế giới tràn đầy màu xanh, yêu thương và hạnh phúc. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã rất thích nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Trong mỗi câu chuyện, em thấy thế giới ấy thật đẹp – có rừng xanh, sông suối, lâu đài, những nàng tiên, chú rồng, và cả những loài vật biết nói chuyện. Khi cầm bút màu, em đã muốn tạo nên một bức tranh như thế – một thế giới nơi mọi thứ đều biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Trong bức tranh của em, nửa bên trái là khu rừng cổ tích. Ở đó, có những ngôi nhà nhỏ nằm giữa tán cây, những cây nấm khổng lồ như trong truyện cổ, những con vật nhỏ đang sống hòa thuận bên nhau. Em còn vẽ thêm những chú thỏ, sóc, chim, và bướm – những sinh vật mà em rất yêu thích. Màu xanh của cây cối và màu hồng, vàng của hoa thể hiện niềm vui và sức sống trong rừng. Ở trung tâm bức tranh, em vẽ một tòa lâu đài lớn – nơi ở của nàng công chúa tốt bụng và chú rồng hiền lành. Em muốn nói rằng trong thế giới cổ tích của em, rồng không còn là quái vật đáng sợ mà là người bạn của con người, cùng nhau giữ gìn hòa bình cho vương quốc. Bên trên lâu đài là bầu trời trong xanh, có mặt trời tỏa sáng và chim bay lượn – biểu tượng cho hy vọng và sự tươi đẹp của cuộc sống. Phía xa xa, có những ngọn núi, dòng sông, và mây trời bồng bềnh. Em cố tình tô màu thật tươi sáng để thể hiện một thế giới yên bình, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, không có chiến tranh hay ô nhiễm. Đó chính là thế giới mà em mơ ước – thế giới cổ tích giữa đời thật. Bức tranh của em không chỉ là trí tưởng tượng mà còn là lời nhắn gửi nhỏ bé: nếu con người biết yêu thương, biết giữ gìn môi trường và sống lương thiện, thì thế giới quanh ta cũng sẽ trở nên đẹp đẽ như trong cổ tích. Em mong rằng mỗi người hãy cùng nhau làm việc tốt, bảo vệ cây xanh, yêu thương động vật – để “thế giới cổ tích” ấy không chỉ có trong tranh, mà còn hiện hữu trong cuộc sống thật của chúng ta. Em hy vọng khi nhìn vào bức tranh này, mọi người sẽ mỉm cười và tin rằng: cuộc sống luôn có phép màu – nếu ta sống bằng tình yêu thương.