Vũ Hoàng Phương Trang
Câu chuyện chia sẻ
Em là Vũ Hoàng Phương Trang, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Duy Hải. Quê ngoại em ở vùng gần biển, nên từ nhỏ em đã rất yêu màu xanh của nước biển và tiếng sóng vỗ rì rào mỗi sáng sớm. Biển là nơi em cùng gia đình đi dạo, nhặt vỏ sò, ngắm hoàng hôn mỗi khi về quê ngoại. Nhưng vài năm gần đây, em nhận ra biển không còn đẹp như trước. Rác thải nhựa, túi nilon và chai lọ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, làm cá và rùa biển bị mắc kẹt, nhiều khi còn chết vì ăn phải rác.
Những hình ảnh đó khiến em buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em hiểu rằng biển chính là lá phổi xanh của Trái Đất, là nơi tạo ra nguồn sống cho con người và muôn loài. Biển cung cấp cá, tôm, muối và điều hòa khí hậu cho toàn hành tinh. Nếu chúng ta không biết giữ gìn, biển sẽ bị ô nhiễm, sinh vật sẽ biến mất và con người cũng sẽ chịu hậu quả.
Từ đó, em tự nhủ phải bắt đầu từ những việc nhỏ: không xả rác xuống biển, nhặt rác khi đi tắm biển, tiết kiệm nước, và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ đại dương. Em tin rằng nếu mỗi người đều có ý thức, thì biển sẽ lại trong xanh, đầy ắp cá tôm và tiếng cười của du khách.
Em mong rằng đến năm 2050, biển Việt Nam và khắp thế giới sẽ không còn rác thải nhựa, những đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước trong, và mọi người đều sống hòa hợp với thiên nhiên. Biển xanh – chính là tương lai xanh của chúng ta!