Vũ Huyền Trang
Câu chuyện chia sẻ
Tên em là Vũ Huyền Trang, lớp 7A trường Trung học cơ sở Nghĩa Đồng câu chuyện chia sẻ của em là:
Vào năm em 8 tuổi dì em bắt đầu đi làm ăn xa, môi trường ở đó rất tệ và ô nhiễm, nào thì nhà máy nào thì xe ô tô nào thì sông ngòi cống rãnh, em đã khuyên dì em đổi nơi làm việc nhưng dì em không nghe, vẫn làm ở đó. Nửa năm sau sức khỏe của dì em bắt đầu có chuyển biến tệ, dì em nói rằng sẽ nhanh khỏi thôi nhưng nửa năm sau nữa thì em bắt đầu bị viêm phổi, sắc mặt trắng nhợt, tóc rụng nhiều, rồi dì bị ốm và qua đời. Em rất buồn nhưng có một điều em muốn nói rằng: Trái Đất chỉ cần mỗi người góp một chút ý thức thì trái đất sẽ xanh tốt . Nhưng càng ngày càng nhiều người mất ý thức xả rác bừa bãi, xây nhiều nhà cao tầng, chặt cây phá rừng một cách thản nhiên. Trái Đất đã cho ta nhiều thứ những thứ ta cho lại trái đất là gì? Là xả rác bừa bãi chặt cây phá rừng ?Vì sao mọi người không chung tay bảo vệ trái đất mà lại có những người rất vô ý thức. Qua bài thi này em muốn nói rằng mọi người phải có ý thức và chung tay bảo vệ trái đất để cho trái đất này sẽ là một hành tinh xanh sạch đẹp.