Vũ Khánh An
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào Vũ Khánh An của năm 2050 -
Xin chào tớ của tương lai - với những hy vọng tốt đẹp và 1 sự chuyển mình vượt bậc.
Cậu nhận ra tớ rồi đúng không ? Tớ chính là cậu, nhưng là phiên bản của quá khứ- Vũ Khánh An của 2025. Hiện tại, tớ đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Không biết “tớ” của tương lai sẽ sinh sống và làm việc ở đâu nhỉ? Thật tò mò
Nhưng dù sinh sống ở đâu, thì chúng ta cũng vẫn hiện hữu ở Trái Đất xinh đẹp và rực rỡ. Hiện tại, nơi tớ sinh sống ở Long Biên không khí cũng khá trong lành, mật độ dân cư không quá đông, xe cộ cũng tấp nập nhưng không đến mức ùn tắc. Còn cậu thì sao hả AN 2050 - nơi cậu sống có bị ô nhiễm không, có sạch đẹp và trong lành không? Phương tiện có thay đổi nhiều lắm không?
Tớ xem nhiều bộ phim tài liệu và thấy rằng mình là 1 công dân Việt Nam hạnh phúc khi đang được sống trong một đất nước hòa bình, hội nhập, phát triển, và đặc biệt Việt Nam của tớ cũng cực kì quan tâm đến tàm quan trọng của khí hậu xanh.
Thông qua các trang Web của Chính phủ, cũng như những phần mềm hỗ trợ học tập như Chat GPT hoặc Gemini, AI, tớ được biết, Việt Nam sắp tới sẽ chuyển mình và có những bước thay đổi quan trọng trong việc thay thế xe chạy bằng xăng dầu, chuyển sang dùng xe điện. Đây là một quyết định tớ vô cùng ủng hộ và thấy phấn khích. Được học tập trong môi trường Vinschool nên chúng tớ được các thầy cô truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa và hiểu được tầm nhìn rất lớn của tập đoàn Vingroup - đi trước đón đầu, sẵn sàng thay đổi và tiên phong cho những điều tốt đẹp.
Tuy nhiên, Trái Đất của tớ vẫn đang kêu cứu AN 2050 ơi. Theo tài liệu thống kê của AI, hiện tại môi trường trên hành tinh của chúng tớ đang bị ô nhiễm và tổn hại nghiêm trọng.
Cụ thể là:
🌫 Không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi, khí thải.
🌊 Biển và sông hồ bị rác thải và hóa chất làm bẩn.
🌳 Rừng bị chặt phá, nhiều loài động vật mất nơi sinh sống.
🌡 Khí hậu biến đổi: Trái Đất nóng lên, băng tan, mưa bão bất thường.
Nghe đáng sợ phải không cậu?
Tuy nhiên, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Nếu chúng ta biết sợ thì nhất định sẽ tìm cách để thay đổi. Hiện tại , tớ có 3 điều ước đó Vũ Khánh An của 2050 ơi. Tớ tin rằng những điều ước này nhất định sẽ thành hiện thực.
- Tớ muốn ngôi nhà Trái Đất không bị xả rác bừa bãi, không còn lượng hóa chất , chất thải bị đổ xuống ao, hồ, sông , suối
- Tớ muốn trong năm 2050 , mọi người sẽ chuyển sang dùng túi vải, hộp tup-ware, làn, xe đẩy thay vì dùng túi ni lông để đi chợ
- Tớ mong mọi người sẽ cùng nhau chung tay sống xanh, ăn sạch và nâng cao nhận thức, ý thức của bản thân
Tớ yêu thiên nhiên, và mong muốn thiên nhiên cũng như con người sẽ hòa hợp chung sống cùng nhau.
VŨ KHÁNH AN của 2025 sẽ cố gắng, nỗ lực thay đổi tư duy từng ngày để khi trưởng thành- là VŨ KHÁNH AN của 2050 -sẽ là một công dân toàn cầu văn minh, yêu mẹ thiên nhiên, biết ơn và trân trọng quá khứ để đón chào một TƯƠNG LAI XANH đích thực
Cậu hãy chờ tớ nhé!