Vũ lê ngân khánh
Câu chuyện chia sẻ
Em là học sinh lớp 7A, trường THCS Cát Lái, và bức tranh này em vẽ với chủ đề \"Môi trường trong mắt em trong năm 2050\". Qua bức tranh, em muốn thể hiện những suy nghĩ về tương lai của trái đất nếu con người không thay đổi thói quen sống và bảo vệ môi trường. Em hình dung rằng, đến năm 2050, trái đất sẽ bị ô nhiễm nặng nề với rác thải nhựa và khí thải từ các nhà máy, khiến các hệ sinh thái bị đe dọa.
Trong bức tranh, em vẽ hình ảnh một cô gái đang cầm biểu tượng tái chế, đại diện cho hy vọng và sự khôi phục môi trường. Xung quanh cô là một thế giới bị ô nhiễm, với các tòa nhà cao tầng, nhà máy và rác thải nhựa tràn lan. Những sinh vật biển như cá voi, hải quỳ, và các động vật biển khác đang phải đối mặt với rác nhựa, chúng mắc kẹt hoặc ăn phải nhựa, gây tổn hại đến sức khỏe và sinh tồn của chúng. Em muốn nhấn mạnh rằng không chỉ động vật, mà chính con người cũng sẽ phải chịu hậu quả từ ô nhiễm.
Ý tưởng về bức tranh này đến từ sự lo lắng của em khi thấy rác thải nhựa tràn ngập mọi nơi. Nếu không thay đổi thói quen, chúng ta sẽ không thể cứu vãn được hành tinh này. Em mong rằng trong năm 2050, mọi người sẽ có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và thực hiện những hành động tích cực như giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ thiên nhiên, để giữ gìn trái đất cho các thế hệ sau.