Vũ Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Con xin kính chào Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và toàn thể quý thầy cô ạ! 🌸
Ngày nay, Trái Đất – ngôi nhà chung của chúng ta – đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng do con người gây ra. Những cánh rừng Amazon bị đốn hạ khiến hàng ngàn loài động vật mất đi nơi sinh sống. Không khí ở các thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Kinh hay New Delhi ngày càng ô nhiễm vì khói xe và khí thải công nghiệp. Các tảng băng ở Bắc Cực đang tan nhanh hơn bao giờ hết, khiến gấu trắng – biểu tượng của vùng băng giá – dần mất đi mái nhà của mình. 🌍
Con nhận ra rằng, nếu con người không hành động ngay, Trái Đất xanh sẽ chỉ còn trong ký ức. Biển sẽ bị bao phủ bởi rác thải nhựa, những dòng sông không còn trong xanh, và con người phải đối mặt với thiên tai, bệnh tật do chính hậu quả mình gây nên.
Con tin rằng, chỉ cần mỗi người chung tay từ những việc rất nhỏ – như trồng thêm một cây xanh, tắt đèn khi không cần thiết, mang bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa – chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những thay đổi lớn lao. Những hành động nhỏ bé hôm nay sẽ là “hạt mầm xanh” cho một hành tinh trong lành ngày mai. 🌱
Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô và Ban Tổ chức đã lắng nghe ạ! 💚