Vũ Minh Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Gửi tương lai xanh 2050” với mong muốn truyền tải thông điệp: Trái Đất sẽ trở nên tươi đẹp nếu ta cùng chung tay thực hiện việc nuôi dưỡng lối sống xanh bắt đầu từ những hành động nhỏ thường ngày.
Ở trung tâm, em vẽ hình ảnh Trái Đất xanh - ngôi nhà chung, nơi con người, cây cối và các loài vật cùng chung sống hạnh phúc. Bên cạnh đó là những sản phẩm công nghệ hiện đại sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, góp phần giúp giảm CO2 và hiệu ứng nhà kính.
Trái Đất giống như một cái cây lớn, được nuôi dưỡng bằng những hành động tử tế của chính chúng ta như phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa… và những hành động thiết thực như tái chế, tiết kiệm nước, trồng thêm nhiều cây xanh…
Không chỉ “tôi làm” mà “chúng ta cùng làm”.
Điều đặc biệt của bức tranh “Gửi tương lai xanh 2050” không chỉ nằm ở thông điệp mà còn ở chính chất liệu: gạo – hạt ngọc của trời, biểu tượng của sự sống và no đủ. Chọn gạo làm chất liệu cũng là một thông điệp về tính bền vững và sự gắn kết với thiên nhiên.
Từ những hạt gạo nhỏ bé để dựng nên một bức tranh giàu ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta rằng mọi điều lớn lao đều khởi nguồn từ những hạt mầm khiêm nhường. Chính vì vậy, mỗi hành động xanh, dù nhỏ, khi được vun đắp mỗi ngày sẽ tạo nên một Trái Đất xanh tươi vào năm 2050.
“Mỗi hạt gạo là một lời nhắc nhở: gieo điều nhỏ bé hôm nay, gặt tương lai xanh ngày mai.”