Vũ Minh Ngoc
Câu chuyện chia sẻ
\"Em tưởng tượng rằng vào năm 2050, thế giới sẽ trở nên thật tươi đẹp. Trên khắp các con đường, cây xanh được trồng dọc hai bên, lá cây rung rinh trong gió, che mát cho mọi người. Không còn khói bụi và ô nhiễm, vì ai cũng đi xe điện hoặc xe đạp. Những ngôi nhà dùng điện từ năng lượng mặt trời nên không gây hại cho môi trường. Mọi người đều có ý thức bảo vệ thiên nhiên: không xả rác, không chặt phá rừng và luôn nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vệ sinh. Ở trường học, thầy cô dạy chúng em cách phân loại rác, tái chế đồ cũ và trồng cây xanh. Cuối tuần, em cùng các bạn tham gia làm sạch công viên và chăm sóc vườn trường. Biển thì trong xanh, không còn rác nhựa trôi nổi. Chim , cá heo, rùa biển đều được an toàn. Em mong ước trong tương lai, tất cả mọi người trên thế giới sẽ cùng nhau sống hòa hợp với thiên nhiên để Trái Đất luôn là một ngôi nhà xanh, sạch và đẹp.\"