Vũ Ngọc Thiên Kim
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em là hành trình kể về ước mơ xanh – một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa: góp phần xây dựng một Trái đất trong lành vào năm 2050.
Từ khi còn nhỏ, em đã yêu thiên nhiên và luôn mong muốn làm điều gì đó để bảo vệ môi trường. Ở khung hình đầu tiên, em và các bạn cùng nhau lên kế hoạch tổ chức hoạt động: phân loại rác, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức sống xanh trong trường học.
Tiếp theo là hình ảnh về ước mơ của em: trở thành cô giáo. Nhưng không chỉ dạy chữ, em còn muốn truyền cảm hứng cho học sinh biết yêu quý thiên nhiên và hành động để bảo vệ hành tinh này.
Những khung hình tiếp theo là các việc làm cụ thể: nhặt rác ngoài biển, giữ gìn đường phố sạch đẹp, trồng thêm cây xanh. Tuy là những hành động nhỏ, nhưng em tin rằng nếu duy trì mỗi ngày, thì tương lai chắc chắn sẽ đổi thay.
Và đến năm 2050, em đã trưởng thành, vẫn giữ trọn ước mơ trong tim. Trái đất nay đã sạch hơn, xanh hơn, bình yên hơn. Nhìn lại, em hạnh phúc vì biết mình đã sống có ích.
Thông điệp của em:
Em mong rằng không chỉ em, mà tất cả chúng ta sẽ cùng hành động từ hôm nay – vì một tương lai xanh hơn, tươi đẹp hơn cho Trái đất này.