Vũ Nhật Trang
Câu chuyện chia sẻ
Vào năm 2050 bạn hãy tưởng tượng xem Trái Đất sẽ ra sao vạn vật thay đổi như thế nào? Có phải điều bạn đang nghĩ tới là những món đồ thông minh, những con robot hiện đại hoặc là một hành tinh kỳ diệu. Vậy bạn có đang nghĩ tới nguồn nước sạch hay không? Bạn có đang làm tổn thương nguồn nước! Hãy dừng lại. Nếu không có nguồn nước sạch bạn không thể sinh hoạt được bình thường: không thể uống, ăn hay tắm gội... Khi bắt đầu đặt bút vẽ bức tranh này tớ luôn hướng tới một thông điệp rằng:” Bảo vệ nguồn nước sạch” Trong bức tranh của tớ, các bạn có thể thấy nguồn nước đang bị ô nhiễm cho nên tới dùng màu nâu để tô. Điều này cho thấy rằng nguồn nước tràn ngập rác thải. Vì vậy tớ đã điểm thêm một chú cá voi đang nâng đỡ các bạn có biết vì sao tớ lại chỉ để một chú cá voi không? Bởi vì tất cả các loài vật khác đều chết trong đống rác thải chỉ còn lại một mình nó nó quyết định sẽ cứu nguồn nước. Thấy vậy con người đã đứng lên và giúp đỡ, để miêu tả cho sự giúp đỡ này tớ vẽ hai bàn tay có hai màu da khác nhau tượng trưng cho những người trên Trái Đất. Và có rất nhiều người reo hò ở dưới cùng với ba người ở trong một giọt nước ô nhiễm và đang bắt đầu nhặt rác. Điều này cho thấy rằng năm 2050 mọi người đã nhận ra được tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước sạch vậy họ đã hỗ trợ bảo vệ nguồn nước giúp cho môi trường trở nên tươi đẹp hơn. Chúng ta, những người đang hoặc đã thấy nguồn nước bị ô nhiễm hãy lan tỏa, bảo vệ hoặc nhặt rác vì những điều nhỏ bé này của mọi người sẽ làm thay đổi trái đất năm 2050 luôn xanh - sạch - đẹp!
Vũ Nhật Trang 21/02/2015