Vũ như ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện về những bạn học sinh lớp 4a3 đang chung tay bảo vệ môi trường.Có bạn thì đang tỉa cành hoa,bạn thì xách xô nước để bạn tưới cây.Em cũng rất cảm động khi mọi người chung tay bảo vệ môi trường công cộng và còn bảo vệ trái đất xanh tươi hơn
Có một nói rằng:
-Tớ muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới này,tất cả phải bảo vệ trái đất để khỏi bị ô nhiễm nhé!
Mọi người trong lớp em nói:
-Đúng vậy,chúng ta phải bảo vệ thì môi trường mới sạch sẽ lên,không khí cũng sẽ không bị ô nhiễm nữa.
Mọi người rất vui vẻ khi làm một việc tốt để cây cối có thể cho chúng mình không khí trong lành,cũng giúp trái đất vui vẻ trở lại khi mọi người chung tay bảo vệ.Em có một câu để nói cho mọi người là:Mọi người hãy chung tay bảo vệ trái đất,môi trường thật sạch sẽ để có những không khí trong lành của cây khi được chúng mình tưới cây nhé!
Em cảm ơn mọi người ạ.