Vũ Phương Nhật Lam
Câu chuyện chia sẻ
Cuộc thi: Gửi tương lai xanh 2050_Bài thuyết trình tranh vẽ với 3 chủ đề: Giáo dục xanh, năng lượng xanh, lối sống xanh
Tên tranh: \"Trường học xanh – Hành tinh xanh năm 2050\"
Kính thưa thầy cô và các bạn,
Em xin được giới thiệu về bức tranh của mình mang tên: \"Trường học xanh – Hành tinh xanh năm 2050\". Bức tranh thể hiện ước mơ của em về một ngôi trường trong tương lai – nơi giáo dục, năng lượng và lối sống đều hướng tới sự thân thiện với môi trường.
Ở góc trái phía trên bức tranh nói về Năng lượng xanh và công nghệ xanh, em vẽ mái trường được lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là biểu tượng cho việc sử dụng năng lượng tái tạo – nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm, giúp giảm khí thải và bảo vệ môi trường.
Bên dưới là một bảng điện tử hiển thị các chỉ số như: lượng điện thu được trong ngày, mức tiết kiệm CO₂ và điện năng tiêu thụ. Điều này thể hiện tính minh bạch và giáo dục trực quan cho học sinh, giúp chúng em hiểu rằng: hằng ngày chúng ta đã sử dụng năng lượng ra sao và với mỗi kWh năng lượng sạch là góp phần bước tiến tới một tương lai bền vững.
Ở góc trái phía dưới bức tranh là hình ảnh các thùng rác phân loại với màu sắc khác nhau: rác hữu cơ, rác tái chế và rác không tái chế. Các bạn học sinh đang chủ động phân loại rác đúng cách. Đồng thời là việc thu gom giấy vụn tái chế cũng là hoạt động cực kỳ dễ làm và đem lại giá trị tốt đẹp với môi trường, cây cối. Hành động tuy nhỏ, nhưng nếu làm mỗi ngày, sẽ góp phần giảm rác thải chôn lấp, thúc đẩy tái chế, và lan tỏa ý thức sống xanh đến cộng đồng.
Cuối cùng, là Trồng cây xanh – Nuôi dưỡng tương lai, hình ảnh các bạn học sinh đang trồng cây tại bồn hoa trong sân trường. Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian học tập, mà còn lọc không khí, làm mát và giúp học sinh gần gũi hơn với thiên nhiên. Em mong rằng, mọi trường học đều có những khoảng xanh thật rộng thật đẹp để chúng em cùng học, cùng chơi và cùng nhau bảo vệ Trái đất.
💚 Thông điệp của bức tranh
Thông qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp:
“Tương lai xanh bắt đầu từ mái trường hôm nay. Khi mỗi học sinh sống xanh, hành tinh sẽ xanh mãi.”
Vũ Phương Nhật Lam