Vũ Quang Đồng
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Vũ Quang Đồng
Ngày sinh: 02/02/2014
Dân tộc: Kinh.
Trường: Trung học cơ sở Huỳnh Tịnh Của – Lớp 6A
Địa chỉ: 96 Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bài thuyết trình về ý tưởng bài vẽ tranh.
Chủ đề: “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Em xin kính chào quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Vũ Quang Đồng, học sinh lớp 6A, trường THCS Huỳnh Tịnh Của, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Biến đổi khí hậu và băng tan ở hai cực đã và đang là vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến khí hậu và môi trường của trái đất. Vậy chúng ta còn phải làm gì? Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI thì chúng ta cũng chẳng xa lạ gì với những chú robot quét dọn rồi. Trong bức tranh của em, ở tương lai thì các chú robot đang tự trồng cây và chăm sóc những mầm cây non. Mọi thứ đều xanh, không khí trong lành, không một chút ô nhiễm và đặc biệt ở trên cao đang có một chú robot hình đĩa bay hút những không khí ô nhiễm và lọc ra không khí trong lành. Còn ở phần còn lại, mọi thứ rất kinh khủng. Cây cối bị đốn chặt hết, nhà máy, xí nghiệp vẫn thải ra những cột khói đen cao ngút trời: rác chất lên thành đống, nước biển bị ô nhiễm và đất đai cằn cỗi, thiếu màu mỡ.... Môi trường của chúng ta đang kêu cứu. Vậy chúng ta cứu môi trường như thế nào? Trách nhiệm của ai? Xin thưa! Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Vậy chúng ta cứu môi trường bằng những việc to lớn? Không! Mỗi người chúng ta chỉ cần phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định: hạn chế sử dụng rác thải nhựa, cũng như không đốt rác; luôn giữ nhà cửa sạch sẽ là những hành động thiết thực để cứu môi trường sống của mình.
Với thông điệp được thể hiện qua bức tranh. Em hy vọng rằng sẽ đánh thức được ý thức của chúng ta về việc cùng nhau, chung tay bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh.